(tên bạn )yêu quý
tớ đây! Dạo này, cậu có khỏe không ? cậu có lo dịch không? Mỗi bữa, cậu ăn có được hai lưng bát khồng ? cậu ráng ăn nhiều cho khỏe cậu nhé. Hôm trước, gia đình tớ có nhận được thư bố cậu i. Bác nói, thời gian gần đây sức khỏe của cậu, có phần yếu đi, bố mẹ và tớ lo lắm. Gia đình tớ trong này vẫn bình thường. Bố tớ dạo này ít đi công tác xa. Còn mẹ thì vẫn bán hàng bình thường như trước. Anh tớ bị cách li. Anh nói dịch kinh lắm, vậy mà tớ cứ thấy anh mập trắng ra, to khỏe như chiếc xe tăng cậu ạ. Tuần nào, bố cũng đập tớ vì ko ở nhà học mà suốt ngày đi chơi, bố bảo : "mày ko sơ dịch à, đánh bỏ bu mày giờ ". Cuối thư, tớ chúc cậu luôn mạnh khỏe.
(Kí tên)