"Lòng yêu nước của mỗi công dân sẽ góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước". Quả đúng như vậy ! Tình yêu nước là một tình cảm vô cùng cao đẹp và thiêng liêng đối với mỗi con người. Yêu nước không phải là những hành động lớn lao như cầm súng bảo vệ quê hương , xả thân mình để bảo vệ tổ quốc mà yêu nước bắt nguồn từ những hành động nhỏ nhặt nhưng thiết thực nhất. Chỉ một hành động, một việc làm nhỏ bé của chúng ta thôi cũng góp phần làm cho đất nước phát triển. Hãy bắt đầu tình yêu nước của mình bằng việc yêu lấy gia đình, làng xóm, quê hương. Hãy chung tay cùng cộng đồng để đưa quê hương, đất nước của mình phát triển . Tổ quốc của chúng ta được hình thành từ những miền quê nhỏ bé, xa xôi gộp lại với nhau để tạo nên dáng hình đất nước. Vì thế, góp phần phát triển quê hương, tạo ra nguồn thu nhập cao cho gia đình, xã hội cũng là một cách để thể hiện tình yêu nước của chính mình. Trong thời bình như hiện nay, mỗi một cá nhân, một tổ chức ý thức được tình yêu vfa trách nhiệm của mình với đất nước thì sẽ làm cho đất nước ngày một vững mạnh và phát triển. Có thể lấy ví dụ điểm hình về các bạn thanh niên và những phong trào thanh niên.Ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình với non sông, thanh niên ngày nay càng sôi nổi hơn trong những phong trào của đoàn thế. Các bạn trẻ đã ra sức cống hiến, học tập và không ngừng trau dồi, hoàn thiện bản thân để phát triển mình và phục vụ được nhiều hơn cho tổ quốc. Họ đã làm được còn chúng ta thì sao ? Thiết nghĩ, mỗi cá nhân hãy không ngừng phấn đấu, học tập và rèn luyện để ngày càng phát triển mình. Một khi đã thực sự tài năng , ta hoàn toàn có thể cống hiến nhiều hơn cho tổ quốc và thể hiện lòng yêu nước nồng nàn của mình với non sông.