Câu 1:Trích Dế Mèn Phiêu lưu kí tác giả là Tô Hoài
Câu 2 Tự sự
Câu 3 : Nhân vật tôi là Dế Mèn
Miêu tả như sau: Đôi càng mẫm bóng
Vuốt chân nhọn hoắt
Cánh dài
Cả người là một màu nâu bóng mỡ
Cả đầu nổi từng tảng
Hai cái răng đen nhánh
Râu uốn cong->Vẻ đẹp cường tráng
Hành động:
Đi đứng oai vệ như con nhà võ
Cà khịa hàng xóm
Quát chị Cào Cào
Trêu mấy anh Gọng Vó
Tưởng mình sắp đứng đầu thiên hạ
=>Là 1 kẻ liều lĩnh kiêu ngạo Không xem ai ra gì Tưởng mình Là nhất
Câu 4 :
Trời hôm nay đẹp quá!Tôi thốt lên:Bước vào trong nhà , Không gian thật im ắng . Bỗng Cạch!Tiếng đồ vật bị đánh rơi . Tôi bước lại gần ngồi xuống nhìn ảnh thằng Choắt-Người anh em Từ nhỏ đã thân thiết nhất với tôi trừ gia đình . Mà nào ngờ chính sự liều lĩnh , kiêu ngạo trước đây của tôi đã làm nó ra đi mãi mãi . Nghĩ lại tôi thấy thật ân hận chính bản thân mình đã không bảo vệ Được Choắt . Cũng Sau sự việc đó khiến tôi nhận ra bài học đường đời đầu tiên của mình "Kể lại thật vắn tắt câu chuyện....."Qua câu chuyện trên tôi muốn khuyên nhủ mọi người rằng Đừng chỉ vì 1 phút lỡ dại mà đánh mất đi thứ đáng quý của mình rồi sau này nhận ra thì đã quá muộn ......
By Dế Mèn
Bởi@Mie0604