Đoàn kết là sức mạnh - Đúng, cho dù là điều gì thì nhân dân ta vẫn đoàn kết để cứu nguy. Một người lâm vào hoàn cảnh khốn khó, nghìn người lao vào cứu giúp mà không hề sợ. Sự đoàn kết của con người là bất bại, dù có bất kì loại virus nào cũng có thể dập tắt.
Corona là cái gì chứ ? Nó chẳng bằng sức mạnh đoàn kết, sức mạnh tinh thần của dân tộc. Tình nghĩa anh em máu đỏ da vàng sẽ đánh bật mọi thứ. Nó chính là thứ mạnh nhất, thứ mà bất kì cái gì cũng không thể thắng. Đồng bào chết vì đậu mùa, ta diệt đậu mùa. Đồng bào chết vì SARS, ta diệt SARS. Địch đánh nước ta, ta đoàn kết đánh lại địch. Bây giờ, ngay lúc này, trong cái thời mà COVID - 19 hoành hành này, chúng ta sẽ không thể làm ngơ. Mùa đại dịch này chẳng làm ngăn cản bước tiến tình đoàn kết của nhân dân ta. Nhiều người sẵn sàng lao thân vào tâm dịch để cứu người. Đó mới chỉ là một phần nhỏ của trang sách đoàn kết. Chúng ta có nhiệm vụ phải giữ trang sách này mãi và phát triển nó. Vì đoàn kết là sức mạnh vô địch.
Tình đồng bào sẽ giúp chúng ta vượt qua mọi thứ, tiến lên hoàn cầu.