thứ sáu vừa qua, trường em tổ chức 1 hoạt động tập thể là dọn dẹp khuôn viên, chăm sóc bồn hoa , cây cảnh của trường và phân công lớp em đi tưới 2 bồn hoa dài dọc theo lối đi vào sân trường. Cô giáo em giao nhiệm vụ cho từng bạn: bạn thì đi múc nước, bạn tưới cây,... lớp trưởng và mấy bạn nữ thì theo cô đi trồng hoa. Mấy bạn nam thì lấy xe đạp, lai nhau đi múc nước, rồi đùa nghịch, té nước vào nhau. thế là các bạn bị cô mắng cho 1 trận, vài bạn nữ ngồi gần đó cười khúc khích. Sân trường rất nhộn nhịp. Buổi lao động hôm ấy tuy mệt nhưng rất vui.
Đoạn văn này do mik tự nghĩ, mong bn vote 5 * cho câu trả lời