Em vẫn nhớ như in buổi chiều hôm ấy,khi em đang ngồi học,nhìn ra ngoài cửa sổ,Những đám mây khổng lồ chen chúc nhau đen nghịt cả bầu trời. Đầu tiên là vài tia chớp,gió thổi làm bay những chiếc bạt che nắng,rồi lộp độp, lộp độp; Những hạt mưa đầu tiên rơi trên mái tôn làm vang vọng cả ngôi nhà. Không lâu sau đó,Mưa ngày càng nặng hạt và trở thành mưa rào. Tiếng xe như ngày càng tăng tốc,có lẽ mọi người đang muốn chạy thật nhanh về nhà để trú mưa. Mười phút trôi qua,cơn mưa ngớt dần rồi tạnh hẳn. Sau cơn mưa, cây cối và mọi vật như vừa được tắm thật sạch sẽ. Vâng,đó là cơn mưa rào mùa hạ!
Bạn tham khảo nha <3