@mminhtam15
I. Phần đọc hiểu:
Câu 1: Đoạn văn trên gợi em nhớ đến văn bản "Ai đã đặt tên cho dòng sông" của Hoàng Phủ Ngọc Tường.
Câu 2: Nội dung là Sông hương - dòng sông khơi nguồn thi ca
Câu 3: Xác định trạng ngữ:
- Về mùa đông, lá bàng đỏ như màu đồng hun.
=> Trạng ngữ: Về mùa đông
=> Loại trạng ngữ: Chỉ thời gian
- Trong lòng hắn, những nỗi niềm không rõ rệt cũng rối bời
=> Trạng ngữ: Trong lòng hắn
=> Loại trạng ngữ: Chỉ địa điểm, nơi chốn.
Câu 4: Đoạn văn 5 - 7 câu
Tác giả bài "Ý nghĩa văn chương" - Hoài Thanh - một nhà phê bình văn học nổi tiếng đã khẳng định vai trò của văn chương. *
Tác giả bài "Ý nghĩa văn chương" - Hoài Thanh - một nhà phê bình văn học nổi tiếng, một nhà văn, một nhà nghiên cứu văn chương,... đã khẳng định vai trò của văn chương. (1) Khẳng định đó là: nếu trong pho lịch sử loài người xoá các thi nhân, văn nhân và đồng thời trong tâm linh loài người xoá hết những dấu vết họ còn lưu lại thì cái cảnh tượng nghèo nàn sẽ đến bực nào!... (2) Qua lời nhận định của mình, Hoài Thanh muốn gửi gắm tới chúng ta một thông điệp vô cùng ý nghĩa. (3) Đó là, đời sống ta muôn màu vạn trạng, dù là màu hạnh phúc hay đau khổ nhưng cũng vì văn chương mà trở nên vô cùng phong phú. (4) Vì vậy, nếu thiếu đi sự hiện hữu của văn chương thì đời sống nhân loại sẽ vô cùng nghèo nàn. (5)
II. Tập làm văn
- Mình trình bày trong ảnh
Bạn tham khảo
@Gaumatyuki
Học Tốt ❤️
Cho mình ctlhn nha :3