Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của dân tộc ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước. (Hồ Chí Minh – Tinh thần yêu nước của nhân dân ta) a. Nêu nội dung phần trích trên. b. Ghi lại và nêu ý nghĩa của một thành phần trạng ngữ có trong phần trích. c. Nêu những hành động thiết thực, phù hợp với lứa tuổi của em thể hiện lòng yêu nước. (Trình bày bằng 3, 4 câu văn hoàn chỉnh).

Các câu hỏi liên quan