Lối sống chỉ biết giữ cho mình thật đáng phê phán và cần phải loại bỏ. Lối sống ấy chính là biểu hiện của sự ích kỉ, cá nhân, sống không biết yêu thương hay giúp đỡ người khác. Đây là một thói xấu đáng bị xã hội lên án bởi người chỉ biết sống riêng cho mình họ luôn muốn nhận nhiều hơn là cho đi. Nếu như ai cũng vậy, chỉ biết đến lợi ích của cá nhân, không quan tâm đến người khác thì sẽ xuất hiện những kẻ trục lợi, đầu cơ tích trữ. Xã hội như thế là một xã hội vô cảm đối với chính đồng loại của mình " Nơi lạnh nhất không phải Bắc cực mà là nơi không có tình thương", lối sống ích kỉ, vô cảm ấy sẽ biến xã hội thành " Bắc cực" lúc nào không hay.