Hôm nay, một thành viên của lớp tôi đã được một bằng khen cho sự học tập xuất sắc của mình. Bạn ấy bước vào lớp với vẻ mặt rất hạnh phúc và sung sướng.
Sau khi vào chỗ ngồi, bạn ấy được cô giáo tuyên dương trước lớp với sự tự hào rất lớn. Ai ai cũng rất tôn trọng và ngưỡng mộ bạn ấy. Ngay cả tôi, một thành viên của lớp cũng rất quí mến bạn, luôn muốn trở thành một học trò chăm ngoan, giỏi giang như bạn. Tuy nhiên, cũng có một số người có lòng ghen tị với thành công của bạn ấy nên tỏ vẻ không hài lòng. Các bạn ấy còn ngồi nói chuyện thì thầm chỉ trích và nói những lời như là khinh bỉ bạn. Những bạn ấy có những hành động quá tồi tệ. Tôi thấy điều đó là quá vô lí, chúng ta không thể được như bạn nhưng vẫn có thể học tập theo những đức tính tốt đẹp thì chắc chắn sẽ thành công. Chứ không nên có thái độ, cách hành xử vô văn hóa như thế. Sự việc đơn giản vậy thì không xứng đáng để ta phải hành động sai lầm đó.
Qua câu chuyện này, tôi muốn nói với các bạn một điều: '' Đừng nên ganh tị với thành công của người khác vì đó có thể sẽ là động lực để ta vươn lên ''.