Nếu tôi có thể ước mơ cho mình một cuộc sống không gặp trở ngại nào thì hấp dẫn thật đấy, nhưng tôi sẽ khước từ vì khi ấy tôi sẽ không học được điều nào khác từ cuộc sống. Từ đoạn văn trên tôi rút ra được 1 bài học quý giá cho bản thân là Thành công không phải là đích đến cuối cùng, thất bại cũng chẳng phải vực sâu, đó chỉ là động lực để bạn vững vàng hơn trên con đường sắp bước giống như Jeff Keller đã từng nói:“Mọi khó khăn, trở ngại sẽ khơi dậy khả năng tiềm ẩn trong mỗi chúng ta”. Hãy sẵn sàng trang bị cho mình những kỹ năng, kiến thức cần thiết để đối đầu với hoàn cảnh. Để không tự trách móc, đổ lỗi, than phiền vì những gì xảy ra