⇒ * Hơi dài, chịu khó đọc nha em ==' *
→ Ở câu đầu tiên " Chàng ko giết mà cho chúng về quê làm ăn " , đã thể hiện rõ sự lương thiện, hiền lành và tấm lòng bao dung nhân hậu của Thạch Sanh. Mặc dù mẹ con Lý Thông đã hãm hại chàng nhiều lần, thậm chí còn đẩy chàng vào chỗ chết, nhưng, Thạch Sanh lại không nỡ giết hại họ, mà lại cho 2 mẹ con về quê làm ăn. Hình ảnh Thạch Sanh cũng chính là hình ảnh của nhân dân Việt Nam ta, cũng thật thà, chất phác, lương thiện và đầy khoan dung .
→ Ở câu tiếp theo " Nhưng về đến nữa đường thì chúng bị sét đánh chết rồi hoá thành kiếp bọn hung " , ta thấy được : Trời chả bất công bao giờ, ai ở hiền thì sẽ gặp những điều lành, còn ai ăn ở độc ác ắt sẽ bị Trời trừng phạt. 2 mẹ con Lý Thông dù thoát được án tử dưới tay của Thạch Sanh, nhưng, làm sao chúng chống lại được Trời cơ chứ ? Từ đó sẽ rút ra một chân lý trong xã hội : Cái thiện luôn chiến thắng cái ác - Người tốt sẽ luôn được may lành, còn kẻ ác sẽ bị trừng trị theo đúng tội.