36. Nobody lives there.
37. I'd like to do something exciting
38. Is there anywhere in the world without other peopel?
39 This hotel is terrible, so we shouldn't stay there
40 She doesn't speak local language
36. Nobody lives there
37. I'd like to do something exciting.
38. Is there anywhere in the world you can live without other people?
39. This hotel is terrible so we shouldn't stay here
40. She can't speak local language.
GIÚP MIK BÀI NÀY VS, VOTE CHO Khi chia số tự nhiên a cho 54 ta được số dư là 38. Khi chia a cho 18 ta được thương là 14 và còn dư. Tìm số a.
mn cho mình hoi: doan tho duoi day co hinh anh so sanh nao ko ah? hinh anh so sanh do la ji (giai thich ro)
các bạn giúp mik vs mik sắp pk nộp rồi ai xg trước mik vote 5* cho: Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi: Khi đã khôn lớn, trưởng thành, khi các cuộc đấu tranh đã tôi luỵện con thành người dũng cảm, có thể có lúc con sẽ mong ước thiết tha được nghe lại tiếng nói của mẹ, đựoc mẹ dang tay ra đón vào lòng. Dù có lớn khôn, khoẻ mạnh thế nào đi chăng nữa, con sẽ vẫn tự thấy mình chỉ là một đứa trẻ tội nghiệp, yếu đuối và không được chở che. Con sẽ cay đắng khi nhớ lại những lúc đã làm cho mẹ đau lòng...Con sẽ không thể sống thanh thản, nếu đã làm cho mẹ buồn phiền. Dù có hối hận, có cầu xin linh hồn mẹ tha thứ...tất cả cũng chỉ vô ích mà thôi. Lương tâm con sẽ không phút nào yên tĩnh. Hình ảnh dịu dàng và hiền hậu của mẹ sẽ làm tâm hồn con như bị khổ hình. Enricô này! Con hãy nhớ rằng, tình yêu thương, kính trọng cha mẹ là tình cảm thiêng liêng hơn cả. Thật đáng xấu hổ và nhục nhã cho kẻ nào chà đạp lên tình thương yêu đó. a. Phương thức biểu đạt. b. Người bố đã dự đoán En – ri – cô sẽ mong ước điều gì khi đã trở thành người trưởng thành, dũng cảm. c. Dù không trực tiếp xuất hiện nhưng em cảm thấy mẹ của En – ri – cô là người mẹ như thế nào? d. “Con hãy nhớ rằng, tình yêu thương, kính trọng cha mẹ là tình cảm thiêng liêng hơn cả. Thật đáng xấu hổ và nhục nhã cho kẻ nào chà đạp lên tình thương yêu đó”. Em hiểu như thế nào về câu văn này? e. So với câu: “Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc/ Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không…” thì đoạn văn trên có nét riêng nào trong việc thể hiện và khẳng định về lòng hiếu thảo của con cái đối với cha mẹ? f. Chia sẻ một kỉ niệm đáng nhớ của em về mẹ (Viết thành đoạn văn)
các bạn giúp câu 1 và 2 nhé mk cảm ơn
vẽ nanno cho tớ với có thể lấy mạng nhưng là vẽ chứ ko phải ảnh thực
Ba xe chở tất cả 267 bao gạo. Xe thứ hai chở nhiều hơn xe thứ nhất 15 bao gạo và ít hơn xe thứ ba 12 bao gạo. hỏi mỗi xe đã chở bao nhiêu bao gạo?mong các bạn giải giùm mình
cho một số tự nhiên có 4 chữ số abcd.biết rằng a,b,c,d theo thứ tự 4 số tự nhiên liên tiếp từ nhỏ đến lớn và bacd là một số chính phương tìm abcd
bài thơ có kết hợp yếu tố tự sự và trữ tình giống với bài Ánh trăng
Có thể gây đột biến thuộc dạng nào sau đây để loại khỏi NST những gen không mong muốn ở một số giống cây trồng? A: Mất 1 cặp nuclêôtit. B: Lặp đoạn. C: Đảo đoạn. D: Mất đoạn NST.
Tính nhanh:13-12+11+10-9+8-7-6+5-4+3+2-1
Loga.vn - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến