bài làm
đối với chúng ta loài hoa mùa dịp tết quen thuộc nhất không hoa loài hoa nào khác đó chính là loài hoa mai , hoa đào.Nhưng đối với riêng em thì loài hoa em thích nhất đó chính là loài hoa đào ngày tết
thân cây đào sần sùi, cho dù không có gai nhưng khi sờ vào thân cây đào vẫn có cảm giác thứ gì đó đâm vào tay nhè nhẹ . Vỏ cây đào rất mỏng , và khi khô lớp vỏ đó lâu ngày cũng sẽ tự chóc ra . cây đào chia thành hai,ba nhánh đào to rồi lại chia thành rất nhiều cành nhỏ , cây đào cả năm chỉ ra hoa đúng một lần đó là lúc xuân đến , hoa đào có năm cánh , nhưng cánh hoa đào mịn màng như nhung , nhị hoa màu vàng ở giữa bông hoa . khi mùa xuân hoa đào từ từ dụng hết lá , đâm chồi mới , nảy ra những chiếc lá non xanh nhạt tươi tắn . cây đào là cây mà ngày tết ai ai cũn mang bỏ vào trong nhà với quan niệm xua đuổi được tà ma . ................. sorry mk nghĩ còn ó thể viết tiếp đc nx :( nhưng đầo óc bá đậu ngu văn ko bt tả j nữa ạ chỉ biết tả sơ sơ thôi
chúc chủ nick hok tốt