Lễ hội là một ngày lễ chắc hẳn sẽ rất quan trọng với mọi người, vì ngày hôm đó chúng ta sẽ được vui chơi thỏa thích với các trò chơi dân gian. Đối với em, đua thuyền chính là một lễ hội khiến em tâm đắc nhất từ trước đến nay. Ngày hôm đó là một ngày trong xanh với rất nhiều mây. Điều gì đến cũng phải đến, cuộc đua thuyền đã chính thức bắt đầu rồi. Từng chiếc thuyền lần lược chạy, vì mới khởi đầu nên chạy rất chậm. Đến phần gây cấn rồi, đến giữa khúc sông, có một đội bỗng dưng tăng tốc bất ngờ khiến các đoàn thuyền khác vội đuổi theo. "Tiếc thật, có lẽ đội kia thắng rồi!" - câu nói của em vang lên với nhiều sự tiếc nuối. Chưa dừng lại ở đó, đến phút cuối, chiếc thuyền khác xông lên vị trí số một rồi cán đích trước sự hoảng hốt của mọi người. Lúc này, em cảm thấy câu nói "Ba mươi chưa phải là Tết" thật đúng, chưa đến phút cuối thì chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra đúng không nào. Cuộc đua thuyền năm nào cũng thế, cũng xảy ra nhiều điều thú vị. Nó khiến em cảm thấy yêu cuộc sống này hơn...
Phó từ: gạch chân