Phạm Tiến Duật là một trong những nhà thơ trưởng thành trong cuộc kháng chiến chống Mĩ. Ông đã để lại cho chúng ta rất nhiều tác phẩm quý giả nhưng có lẽ "Bài thơ về tiểu đội xe không kính" là tác phẩm độc đáo nhất. Bài thơ đã làm sống lại những năm tháng chiến đấu chống đế quốc Mĩ hào hùng của dân tộc cùng hình ảnh những người lính dũng cảm, kiên cường. "Không có kính, ừ thì không có kính". Từ "ừ thì" như nói lên sự lạc quan của người lính. Đồng thời nó cũng khắc họa lên hiện thực khốc liệt của chiến tranh. Vì bom rời, bão đạn mà chiếc xe đồng hành cùng người lính trên mọi nẻo đường đã bị vỡ mất kính. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc tính mạng của người lính sẽ bị đe dọa. Ấy thế mà, các anh vẫn ung dung, yêu đời, hô vang câu hát "Chỉ cần trong xe có một trải tim". Trái tim ấy khát khao giành lại hòa bình, độc lập cho dân tộc. Trái tim ấy sục sôi ý chí chống Mĩ, nó cũng chính là động lực để giải phóng miền Nam, thu giang sơn về một mối. Đó chính là những vẻ đẹp của người lính: lạc quan, ung dung, dũng cảm, yêu Tổ quốc. Phải là người am hiểu tường tận và sống trong cuộc kháng chiến chống Mĩ ác liệt của nhân dân ta thì Phạm Tiến Duật mới có thể viết được những áng thơ hay tuyệt diệu và chân thật đến thế này!