(Mình không hề chép mạng nha~)
+Cảm nghĩ của em về nhân vật Kiều Phương:
Kiều Phương là một cô bé nghịch ngợm nhưng lại rất đáng yêu và ham vẽ. Đặc biệt, cô bé còn rất yêu quí anh trai của mình, dù cho anh có đối xử với mình thế nào đi chăng nữa. Tấm lòng dành cho anh trai còn được thể hiện qua việc vẽ anh trai của mình trong cuộc thi vẽ tranh, đặc biệt hơn nữa nó còn dành được giải. Qua việc làm trên, có thể cho em thấy tấm lòng bao dung, nhân hậu của cô bé.
+Cảm nghĩ về nhân vật anh của Kiều Phương:
Anh trai của Kiều Phương-cũng là tác giả-là một người anh rất yêu thương em nhưng vẫn còn tính trẻ con, ghen ghét, đố kỵ với em. Từ sau khi tài năng của cô em gái được phát hiện, anh liền xa cách em hơn, tình cảm, thời gian dành cho em không còn như trước nữa. Tuy nhiên, người anh cũng đã dần nhận ra thiếu sót trong trái tim mình, khi đứng dưới bức tranh đoạt giải của em.
hok tốt~