Đời sống xã hội đang ngày một rối ren. Và điều đòi hỏi ở ta hơn cả là trau dồi, rèn luyện những phẩm chất, đức tính. Và cương trực là một trong những phẩm chất cần có trong mỗi người. Ta hiểu cương trực ở đây là dám nghĩ, dám làm, không vì sợ uy quyền mà khuất phục hoàn cảnh hay che giấu cho những điều gì sai trái. Ta dễ dàng bắt gặp con người cương trực trong cuộc sống. Nhưng dường như số lượng, hành động ấy đang ngày một ít dần đi. Chúng ta đều đang sợ hãi, đều chẳng dám sống cương trực. Ta cứ phải luồn cúi và sống một cách thờ ơ, lờ đi trong cuộc đời tạp nham này. Thêm vào đó, cương trực thay vì được ca ngợi ,thì mọi người bảo đó là sống dại và dễ bị cô lập, đào thải. Hóa ra cuộc đời bây giờ chỉ có thể là những xấu xa, là những uẩn ức như vậy mà thôi. Thử hỏi trong một đời chỉ có u ám, tăm tối, buồn bã thì đời sống còn gì nữa là công bằng, bác ái. Con người, khi con người chỉ không dám cương trực mà e ngại ,sợ hãi, thì đời sống sẽ đi đâu ,về đâu?