* Cảm nhận về bác sĩ trong mùa dịch
Bác sĩ, một nghề đáng trân quý và đáng ngưỡng mộ trong xã hội. Giờ đây, vai trò của họ càng được nâng lên cao nhất bởi họ đang đứng trên tuyến đầu chống dịch-bảo vệ đời sống nhân dân. Họ chẳng giống như một người chiến sĩ nữa mà như một chiến binh áo trắng giành lại nguồn sống cho bệnh nhân. Họ như những người chiến sĩ quả cảm, kiên cường. Những người anh hùng đó, hi sinh cả tuổi xuân, hi sinh cả thời gian quý báu của mình để chữa bệnh, cứu người. Họ đâu màng đến danh lợi, đâu màng đến mục đích riêng. Ước mơ lớn lao nhất bây giờ là chữa được bệnh cho tất cả mọi người. Và ngăn chặn Covid xâm nhập nhiều bệnh nhân hơn nữa. Thật đáng khâm phục!
=> So sánh ngang bằng: như
=> So sánh không ngang bằng: chẳng giống như
* Miêu tả về người thân:
Mẹ là người mà em dành tình thương nhiều nhất trong nhà. Bởi mẹ luôn dạy cho em những điều hay lẽ phải, sẵn sàng vỗ về an ủi mỗi khi em vấp ngã. Mẹ em có một đôi mắt rất đẹp. Một làn da trắng như tuyết. Một mái tóc màu hạt dẻ rất ưa nhìn. Ở nhà, mẹ rất giản dị, luôn luôn ân cần, nhẹ nhàng dạy bảo em để em có thể khắc phục lỗi sai. Nhưng mỗi lần mẹ đi dạy, mẹ không giống như mọi khi. Mẹ nghiêm khắc hơn để dạy bảo cho học trò mình một cách chu toàn và tốt nhất.
=> So sánh ngang bằng: như
=> So sánh không ngang bằng: không giống như
BẠN THAM KHẢO NHA!!!