-Qua truyện ngụ ngôn em rút ra được bài học là không nên chủ quan kiêu ngạo,phải luôn quan sát mọi thứ xung quanh để mở rộng tầm hiểu biết của mình.Phải luôn nhường nhịn lẫn nhau,không tị nạnh phải luôn phối hợp với nhau thì công việc mới thành công được.
-Sáng nào em cũng chạy thể dục
từ chạy ở đây có nghĩa di chuyển thân thể bằng những bước nhanh mạnh và liên tiếp.
-Hôm nay,mẹ em bị đau đầu chắc do hôm qua mẹ đã làm việc quá sức.
từ đầu ở đây có nghĩa là phần trên cùng của cơ thể người,nơi có nhiều bộ óc và các giác quan khác.
-Tết sắp đến,ông em trảy lá mưng,ông bảo:"trảy cho nó ra nhiều lộc"
từ lá ở đây có nghĩa là bộ phận của cây,mọc ra ở cành học thân thường có hình bản dẹt,màu lục,giữ vai trò chủ yếu trong việc tạo ra chất hữu cơ nuôi cây.