-PTBĐ là: biểu cảm
-Nội dung: Nói về lợi ích của mưa, những hình ảnh của mùa hè.
- Nội dung: Nói về lợi ích của mưa, hình ảnh của mùa hạ.
- Phương thức biểu đạt: Biểu cảm
Giúp mình với, giải thích chi tiết cho mình nhé
"Có lần tôi đã nói dối mẹ..... Cũng không nói ghét thành yêu" trong đoạn thơ trên, trước khi nhắm mắt người cha đã dặn con điều gì?
Câu 16. Crackinh hoàn toàn 0,56lit (đktc) butan thu được hh khí X. Đốt cháy hoàn toàn hh X rồi dẫn toàn bộ sản phẩm cháy vào bình đựng Ca(OH)2 dư thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là: A. 7,5gam B. 2,5gam C. 5,6gam D. 10gam Mọi người giúp mình với ạ. Mình cảm ơn nhiều!
Hai dòng điện I1=12A và I2=18A chạy trong hai dây dẫn thẳng dài vô hạn song song cách nhau 5cm trong chân không, ngược chiều nhau. Độ lớn cảm ứng từ tổng hợp tại điểm M cách đều 2 dây bằng bao nhiêu?
chứng minh nước ta đang khai thác ngày càng có hiệu quả nền nông nghiệp nhiệt đới
giúp mk nha mn cả 2 câu nhé tks
hien tuong gi xay ra khi cho voi song vao nuoc
Hãy kể lại một câu chuyện mà em thích nhất trong những chuyện đã được học. ( Viết dài giúp mình nhé )
Cho hình bình hành ABCD. Đường phân giác của các góc AA và C cắt đường chéo BD tại E,F a) Chứng minh rằng hai hình ABCFE và ADCFE có cùng diện tích b) Các hình đó có phải đa giác lồi không? Vì sao?
Xác định thể thơ của văn bản :" Có lần tôi đã nói dối mẹ.... Cũng không nói ghét thành yêu" trích lời mẹ dặn
Loga.vn - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến