Mượn chuyện về việc tìm quả bóng rơi vào đám cỏ, câu chuyện trên đã gửi gắm tới chúng ta bức thông điệp vô cùng ý nghĩa về cuộc sống. Trước một vấn đề nào đó cần giải quyết, mỗi người sẽ có giải pháp khác nhau. Giống như khi cần tìm quả bóng, có người cho rằng nên bắt đầu tìm từ trung tâm đám cỏ, có người lại thấy tìm từ nơi trũng nhất là hợp lí, người kia lại cho rằng tìm từ điểm cao nhất mới đúng. Thế nhưng đáp án cuối cùng thật bất ngờ: "Làm từng bước, tìm từ đám cỏ này đến đầu kia". Câu chuyện này muốn nói rằng: phương pháp tốt nhất để đi tới thành công chính là thực hiện tuần tự từng bước một chứ không được vội vàng, hấp tấp. Khi chúng ta không nóng vội, mọi việc sẽ diễn ra theo tuần tự và đảm bảo hiệu quả. Giống như khi xây một ngôi nhà, bao giờ chúng ta cũng phải đi từ việc lên ý tưởng, chuẩn bị mặt bằng, đào móng, bắt đầu xây dựng rồi mới hoàn thiện các bước trang trí. Nếu rút bớt quá trình, chúng ta không thể có một ngôi nhà kiên cố, vững chãi được. Thực tế cho thấy khi ta làm việc theo kế hoạch từng bước, chúng ta có thể hoàn thành công việc chu đáo hơn, các công việc khác không bị lộn xộn. Chúng ta có vô vàn ước mơ cần thực hiện, điều quan trọng là cách chúng ta thực hiện ước mơ đó như thế nào.