Gia đình trong mỗi chúng ta là hai từ thiêng liêng nhất. Gia đình là mái ấm hạnh phúc nhất mà chúng ta có được, là nơi mà chúng ta luôn có cảm giác bình yên khi nghĩ đến, và dù đi xa đến đâu ta vẫn muốn quay về. Đặc biệt là trong khoảng thời gian chúng ta phải ở nhà cùng gia đình mình thực hiện giãn cách xã hội vì dịch covid, thì hai tiếng “gia đình” lại càng trở nên có ý nghĩa và đáng nhớ hơn nữa. Em hãy ghi lại những điều đáng nhớ đó bằng một bài văn với nhan đề: “Gia đình của tôi”.
Em thích đoạn văn nào trong bài lão hạc và bài tức nước vỡ bờ nhất. Vì sao? Lm cả hai bài luôn nha. Mình ko cần ngắn hay dài mà chỉ cần rõ ý, có cảm xúc là ok. Bạn nào chỉ trả lời cho có để lấy điểm là mình báo cáo đó.
Giải dùm mình câu a, d,e nhanh dùm mình
Lập bảng về thời Tống,thời Nguyên, thời Minh, thời Thanh(TQ)
Ai giúp tôi với đang không biết giải sao á
Gấpppp nha m.n giải tự luận nhaaa
Sau khi học xong văn bản chuyện người con gái Nam Xương em hay viết một đoạn văn khoảng 10-12 câu nêu cảm nhận về thân phận người phụ nữ trong xã hội phong kiến
Anh chị giúp em nha xong em tim và vote cho càng nhanh càng tốt nha anh chị em cảm ơn
Giúp em đi mn ạ, cám ơn rất rất nhiều ạ
Giải bằng phương pháp thế hoặc cộng đại số {(3x−y)(4x−5y)=56 {(x+y)(4x−5y)=28 Đây là hệ ptrinh nhé do mình ko gõ dc dấu ngoặc
Loga.vn - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến