DÀN Ý VỀ GIỜ RA CHƠI
Mở bài:
- Khi tiết học thứ 3 kết thúc , tiếng trống kêu :"Tùng , tùng , tùng" , đó cũng là lúc báo hiệu giờ ra chơi đã đến
Thân bài:
- Chen lấn , xô đẩy chạy đi chơi vì được đi chơi trong giờ ra chơi
- Các hình ảnh nhộn nhịp trong giờ ra chơi:
+ Có bạn thì đi mua hàng vặt hoặc mua nước
+ Có bạn thì ngồi đọc sách dưới gốc cây phượng
+ Có bạn thì ngồi dưới ghế đá và trò chuyện dưới gốc cây bàng
+ Có bạn thì chơi trò nhảy dây , đá banh , cầu lông,...
+ Có bạn thì đang tập luyện các môn thể thao để chuẩn bị cho cuộc thi sắp tới
+ Có bạn thì ngồi dưới tán cây phượng để học bài
- Tôi đi qua chỗ kia thì thấy một nhóm các bạn học sinh đang đá bóng . Trong nhóm đang đá bóng có 2 đội , 1 đội là đội của Hùng ( bạn của tôi) , còn một nhóm là của lớp kế bên. Tôi cổ vũ cho Hùng và cả đội . Trong phút cuối cùng , có hai bạn đang đuổi Hùng để cướp bóng.Thật là một trận đấu thật gay go . Hai bạn sắp đuổi kịp được Hùng rồi. Không biết Hùng có thể xử lý và sút vào khung thành được không? Tôi đổ mồ hôi và bồi hồi lo lắng . Rồi cuối cùng , Hùng sút. Cú sút đó làm cho thắng cả trận với tỉ số 3-2 . ( cái này dài lắm nhưng mình đã lược bỏ và tóm tắt nên ghi như vậy cho gọn)
Kết bài:
- Giờ ra chơi đã kết thúc. Các bạn học sinh đã đi vào trong lớp. Sân trường đã tỉnh lặng không còn một bóng người khi tiếng trống báo hiệu kết thúc giờ ra chơi.