Đoạn văn tả mùa hè :3
Bốn mùa, mỗi mùa lại có một đặc trưng riêng, mùa thu mát mẻ, mùa đông lạnh giá, mùa xuân ấm áp, mùa hè nóng nực. Nhưng trong đó, em lại đặc biệt thích mùa hè bởi vì mùa hè chính là khoảng thời gian mà học sinh chúng em được nghỉ hè, quên đi những bộn bề sách vở ngổn ngang. Mùa hè. Khắp phố phường đỏ rực màu hoa phượng. Trên những vòm lá, là tiếng chim hót líu lo, tưng bừng là các nghệ sĩ ve đang kéo một bản nhạc du dương như chào đón mùa hè về. Mặt trời tỏa ánh nắng chói chang làm cho không khí vô cùng oi bức và ngột ngạt. Thế nhưng chính không khí tạo nên mùa hè đặc biệt này mới là điều mà em thích nhất. Khi trời oi bức, nóng nực, em sẽ được bố mẹ cho đi biển. Ngồi nhìn những hàng dừa đung đưa, chạm tay vào dòng nước biển trong veo, xanh biếc vô cùng trong sạch và mát mẻ là một điều vô cùng tuyệt vời. Mùa hè đã đem lại cho con người rất nhiều trải nghiệm thú vị, nhất là đối với học sinh chúng em, bao nhiêu mệt mỏi, áp lực do thi cử đều tan biến hết . Ôi! Mùa hè thật vui..
_ Câu rút gọn : Mùa hè → Mùa hè, khắp phố phường đỏ rực mùa hoa phượng.
_ Câu đặc biệt : Ôi!
_ Trạng ngữ : Trên những vòm lá.