Em tin vào câu nói: May mắn sẽ đến với người cố gắng thật sự". Vì may mắn được xem như một yếu tố vô tình, bất ngờ trong cuộc sống. Khi con người cố gắng, thì dù vấp ngã, thất bại họ cũng xem đó là một may mắn - một bài học cho con người cơ hội để trưởng thành, để lớn lên. "Nhưng có người cho rằng điều có không đúng vì những người không cố gắng nhưng may mẮN vẫn đến" thì không phải. Khi không cố gắng, điều ta có được sẽ chỉ tạm bợ. Ta không thể lúc nào cũng có được điều tốt đẹp. Chỉ có nỗ lực thật sự của con người mới tạo nên cái đẹp, cái gọi là may mắn thật sự. May mắn tùy theo quan niệm của mỗi người. Với người cố gắng, việc vấp ngã là bài học - may mắn. Còn với kẻ ỷ lại, phụ thuộc, thì chỉ một chút không thuận thì đã là bất hạnh. Mỗi người sẽ có một quan niệm riêng. Nhưng cái đích cuối cùng ta hướng đến là thành công, là tốt đẹp nên hãy cân nhắc, suy nghĩ cho thấu đáo trước mọi sự ở đời.