1 . Nhân vật trữ tình : Người bố
2 . Nhân vật trữ tình muốn khuyên con đừng buồn khi thất bại mà hãy cố gắng vươn xa những thất bại đó bằng việc cố gắng cho tương lai . Việc buồn về quá khứ sẽ không thể khiến người con vươn xa được . Ngoài ra , ông còn khuyên con rằng phải biết giữ phẩm chất tốt đẹp của mình . Không được đi ăn trộm , ăn cắp dẫu có nghèo khó . Ngoại hình không phải là thước đo con người nên con cần giữ cái thiện trong tâm hồn , phẩm chất của mình . Ông còn khuyên con hãy sống đúng với tình cảm chứ đừng sống vì cái đồng tiền cám dỗ .
3 . Tục ngữ :
+ Đói cho sạch , rách cho thơm
+ Tốt gỗ hơn tốt nước sơn
+ Uống nước nhớ nguồn / Ăn khoai nhớ kẻ trồng cây .
4 .
Qua đoạn trích trên , người đọc thấy nhân vật trữ tình là một người cha yêu thương con cái hết mực . Ông đã đưa ra những lời khuyên quý giá về cuộc sống cho con mình . Ông còn an ủi và khuyên nhủ con về những trắc trở của dòng đời . Chắc hẳn , phải yêu thương con đến vậy thì ông mới đưa ra được những lời đáng quý đó . Chao ôi , tình cảm thật thiêng liêng biết bao !