Bác Hồ - vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, một người cha đã hi sinh cả đời cho dân tộc việt nam. Qua đoạn thơ ngắn ngủi nhưng cũng đủ để ta cảm nhận rõ hơn về bác hồi. Anh đội viên nhìn bác, càng lúc lại càng thương người. Mái tóc theo thời gian đã dần bạc đi càng làm chúng ta cảm thấy xót thương cho bác, thương cho một vị ãnh tụ vĩ đai của dân tộc. Những hình ảnh đẹp như đốt lửa hay hành động đắp chăn cho từng đội viên là ngọn lửa ấm áp, sưởi ấm cho tâm hồn cũng như trái tim của người lính nơi rùng hoang vu. Rõ ràng, ngoài vai trò là một người lãnh đạo tài giỏi thì với cảm nhận của mọi người, tình cảm bác còn ấm áp hơn ngọn lửa đang cháy, khiến con người ta không khỏi cảm động đến vô cùng! còn gì tốt đẹp hơn tình ngươif đúng không? tuy bé nhỏ, nhưng lúc này đó là động lực là sức mạnh tinh thần to lớn khuyến khích từng đội viên cố gắng nỗ lực để giải phóng dân tộc. Qua đó, tôi không khỏi cảm kích người, vị lãnh tụ quá đổi đáng kính. Trong tương lai, tôi tin rằng , trong trái tim người việt nam, bác mãi là người cha mang ngọn lửa hồng thắp sáng cho dân tộc thêm giàu mạnh
(học tốt_