Em hiểu ý kiến trên là nghệ thuật phải luôn đi kèm với thực tế, phải được áp dụng ngay trong cuộc sống này, chứ không nằm đâu xa, không nằm trong những điều viển vông, những điều viễn tưởng xa vời, hư vô. Nó phải được bắt nguồn từ ngay trong chính cái hiện thực của cuộc sống này, ngay trong những điều giản đơn nhất, bình dị, thường nhật nhất, chứ không phải những thứ ảo tưởng. nếu húng ta đi xa khỏi những cái đời sông thường ngày, thì đó không còn là nghệ thuật nữa. Ngay trong những cái hiện thực khô khan của đời sống, ngay trong đó đã chứa những nghệ thuật tinh túy. Nghệ thuật và đời sông chính là một, trong nghệ thuật có đời sông, trong đới sông nó đã bao gồm nghệ thuật