$Vy$ $gửi$
Bài 1. Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi: “Ngoài đường, tiếng xe máy, tiếng ô tô và tiếng nói chuyện của người đi chợ mỗi lúc một ríu ran. Cảnh vật như ngày hôm qua, hôm kia thôi mà sao tai họa giáng xuống đầu Anh em tôi nặng nề thế này.”
Câu 1:
⇒ Những câu văn trên trích trong văn bản: "Cuộc chia tay của những con búp bê"
⇒ Tác giả: Khánh Hoài
⇒ Văn bản đó thuộc thể loại: Nhật dụng
Câu 2.
Hãy chỉ ra một từ láy có trong những câu văn trên.
⇒ ríu ran
Xét về cấu tạo, từ láy đó thuộc kiểu từ láy nào?
⇒ Đây là từ láy bộ phận
3. Tại sao người anh lại nói “tai họa giáng xuống đầu Anh em tôi nặng nề thế này.”?
⇒ Bình thường anh em rất yêu thương nhau, thế nhưng bố mẹ của Thành và Thủy phải li hôn nên 2 anh em phải rời xa nhau
4. Qua văn bản mà em vừa xác định, theo em, tác giả muốn nhắn gửi đến mọi người điều gì?
⇒
Theo em, thông qua câu chuyện tác giả muốn nhấn mạnh: Gia đình là tổ ấm là hạnh phúc của mỗi người đặc biệt là với trẻ nhỏ. Bởi vậy người lớn, những người làm cha làm mẹ nên cố gắng vun đắp gìn giữ hạnh phúc để đem đến cho các con một cuộc sống tinh thần luôn vui vẻ, hạnh phúc.
Nhận xét: ⇒ Dù vì bất cứ lý do gì thì sự tan vỡ của một gia đình luôn là điều đáng buồn, đáng tiếc. Do đó trước khi đưa ra quyết định chia ly, bậc cha mẹ nên suy xét kỹ càng, đừng vì bản thân mà khiến con trẻ không được hưởng hạnh phúc trọn vẹn, khiến tương lai các em trở nên đáng buồn, tối tăm.
===============================
LẦN SAU CHIA NHỎ CÂU RA BAAAAAAAAAA :))
MỆT GHÊ :))
XIN HAY NHẤT Ạ
HỌC TỐT