a) Mặt trời đỏ ửng như hoa hồng đang nhô lên ở đằng đông.
b) Dòng sông quanh co như những con giun nước chảy qua cánh đồng xanh mướt lúa khoai.
c) Đất nước mình đâu cũng đẹp như những luống hoa trải dài khắp Vạn Lý Trường Thành
d) Đám mây đen ùn ùn kéo tới, trời tối sầm lại như khuôn mặt của mẹ lúc mình bị điểm kém
e) Đám mây bay qua bầu trời như những cây kẹo bông ngon lành.
f) Ánh nắng trải khắp cánh đồng như muốn nói với lúa rằng hãy chóng lớn nhé
g) Cây bàng toả bóng mát rượi không khác gì nhà
h) Những cây phượng đã nở hoa đỏ chói như những que đuốc cháy rực
i) Bác nông dân khoẻ mạnh, nước da rám nắng như những đô vật Mỹ