" Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra "
Câu thơ trên không còn nói về tầm quan trọng của mẹ mà còn là của bố . Trong gia đình em , bố luôn là người gánh vác những trách nhiệm lớn .Bố em năm nay 48 tuổi. Bố em có khuôn mặt phúc hậu thường nở nụ cười với chúng em .Bố em làm kĩ sư cầu đường . Công việc của bố khá là vất vả khi phải thường xuyên giám sát công trình và tư vấn thiết kế .Tuy vậy , bố vẫn thường xuyên dành thời gian chơi đùa và dạy học cho em để mẹ rảnh rang đi mua sắm. Em mong rằng bố sẽ luôn khỏe mạnh và thành công trong sự nghiệp của mình .
Từ láy : rảnh rang , vất vả
yếu tố tự sự :
+ Trong gia đình em , bố luôn là người gánh vác những trách nhiệm lớn .Bố em năm nay 48 tuổi.
+ .Bố em làm kĩ sư cầu đường . Công việc của bố khá là vất vả khi phải thường xuyên giám sát công trình và tư vấn thiết kế .
+Tuy vậy , bố vẫn thường xuyên dành thời gian chơi đùa và dạy học cho em để mẹ rảnh rang đi mua sắm.