I.Mở bài
- Đang nghe cô giảng say sưa bỗng có một tiếng quen thuộc vang lên lúc 9h 5 "Tùng ! Tùng ! Tùng!.Chỉ cần nghe tiếng này những lời vàng ngọc của cô giáo cũng không cánh mà bay mà học sinh ai cx từng trải
II.Thân bài
a) Cảnh tả theo trình tự thời gian
-Trống hết tiết cũng chính là lúc vui nhất của học sinh,báo giờ ra chơi đã đến
-HS từ các lớp ùa ra sân trường như ong vỡ tổ ,từng nhóm học sinh chia ra từng nhóm vui đùa bên nhau
-Cảnh hs chơi đùa : nhóm các bạn nữ đang chơi nhảy dây chia ra từng đội .Trên khuôn mặt các bạn ướt đẫm mồ hôi vs những nụ cười tươi rói.Có tốp các bạn đang ngòi dưới gốc cây phượng đọc sách ,trò chuyện với nhau vui vẻ.Hoặc xa ở dãy khu nhà thể chất các bạn nam đang đá bóng.Đôi bàn chân nhanh nhẹn ,thoăn thoắt
-Các trò chơi quen thuộc : đá bóng , đá cầu ,nhảy dây .đọc sách,.....
-Trống vào lớp ,học sinh về lớp cảnh sân trường lại trở lại với khung cảnh bình yên
b) Cảnh tả theo trình tự thời gian
-Các trò chơi giữa sân trường ,các góc sân: ở giữa sân trường có một vài bạn đang làm trực nhật ,nhặt rác ở các bồn cây ,còn bên góc sân đâu đó vài nhóm không thích chơi đùa ngồi ôn bài, hỏi nhau bài tính khó vừa học.
-Không gian nhộn nhịp ,sống động
III.Kết bài
Bỗng một hồi trống vang lên, cũng rộn rã như lúc nãy. Các trò chơi nhanh chóng được dừng lại. Mấy bạn lớp dưới tíu tít gọi nhau về lớp. Rồi mọi người trật tự vào lớp, trả lại sân trường sự yên ắng, tĩnh lặng. Mấy chú chim sẽ nãy giờ luồn tít vào các tán lá bàng hoặc phượng vĩ nay lại nhẹ nhàng nhảy nhót trên sân.