Bố chính là trụ cột trong gia đình, là người dạy em lẽ sống, vì vậy em rất kính trọng bố.Bố tôi năm nay hơn bốn mươi tuổi. Bố có thân hình cao lớn. Tuổi tác thể hiện rõ nhất trên mái tóc của bố, bao nhiêu lo toan vất vả cùng với thời gian đã làm cho mái tóc ngày nào đen láy, giờ đây đã điểm bạc.Khuôn mặt bố tôi nhìn rất trẻ, dù bị rám nắng nhưng vẫn giữ được nét trẻ trung. Dôi mắt bố tôi với đôi lông mày đen rậm, mà đặc biệt đôi mắt lúc ánh lên vẻ nghiêm nghị nhưng cũng có khi lại rất trầm ấm.Cái miệng tươi, kể chuyện rất hay.Bố tôi rất nghiêm khắc, mỗi lần chị em chúng tôi làm sai điều gì thì bố sẽ mắng, nhưng tôi hiểu bố mắng chỉ muốn tốt cho chúng tôi. Đôi khi bố lại rất dịu dàng, đôi lúc bố dạy tôi học bài một cách ân cần và dùng nhừng lời ngọt ngào chỉ bảo, vì bố tôi nghĩ rằng không nên tạo áp lực cho con cái về vấn đề học tập. Bố rất quan tâm đến những người xung quanh, đặc biệt là anh em, hàng xóm, do vậy ai cũng quý bố.Chúng tôi đều rất yêu bố, có bố ở bên là chúng tôi thấy ấm áp hơn
(Chữ in đậm đầu là từ láy về hình dáng, 2 từ cuối là từ láy tính cách)
@Chúc bạn học tốt!