theo bài toán ta có
số lớn 5 phần
số bé 3 phần
bạn tự vẽ sơ đồ nhé
số lớn là: 192 : ( 3+5) x5 =120
số bé là : 192-120=72
r đó bạn
Đáp án:
Giải thích các bước giải:
Số lớn là:
192 : ( 3+5) x 5 = 120
Số bé là :
192 - 120 = 72
Đáp số : Sb: 72
Sl: 120
Có sơ đồ lun nhé bạn
tam giác ABC có ba góc đều nhọn. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng AB, AC. Kẻ tại H và CK vuông góc với đường thẳng MN tại K. Chứng minh rằng: a) AH = CK b) BC = 2MN
Cho 2,24 lít CO2 (đktc) phản ứng với dung dịch có chứa 0,1 mol NaOH. Khối lượng muối tạo thành là A. NaHCO3; 7,4 gam. B. Na2CO3; 8,4 gam. C. NaHCO3; 8,4 gam. D. Na2CO3; 7,4 gam.
Tính đường trung tuyết AM của tam giác ABC,biết AB=4,BC=5,AC=6
BÀI 1: Cho tia Ox, vẽ đoạn thẳng OC = 5 cm. Trên tia đối của tia Ox, vẽ đoạn thẳng OD = 7 cm. BÀI 2: Cho đoạn thẳng AB dài 6 cm. Trên tia AB lấy điểm M sao cho AM = 3cm. a) Điểm M có nằm giữa hai điểm A và B hay không? b) M có là trung điểm của AB không? Vì sao? BÀI 3: Cho đoạn thẳng AB = 8 cm. Điểm M nằm giữa A và B sao cho AM = 3 cm. a) Tính độ dài đoạn thẳng BM. b) Trên tia đối của tia MA lấy điểm C sao cho MC = 9 cm. So sánh AM và BC.
Giúp mình với bài 1 : tìm x, biết : a, 5$^{x+7}$ = 125 b, 7$^{-10-x}$ + 1 = 50 c, 4x - 3x = -45 + 35 d, 2x + 4x = -5,6 e. 2x +7 = 3x + 10 f, -15 + 2x = 3x + 9
Từ câu 1 đến câu 10 phải làm sao ? Mong các bạn hãy giúp đỡ cho mình.
Cho hỏi phần mẫu , chỗ tớ line đỏ tại sao lại ra vậy, giải thích vs ạ, cảm ơn
câu 5 nhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Hai vật có khối lượng m1 = 1kg, m2 = 3kg chuyển động với các vận tốc v1= 3m/s và v2 = 1m/s. Xác định độ lớn và hướng động lượng của hệ hai vật trong các trường hợp: a) Hai vật chuyển động cùng chiều b) Hai vật chuyển động ngược chiều c) Hai vật chuyển động theo phương vuông góc d) Hai vật chuyển động theo phương hợp với nhau góc 60°
chỉ ra và nêu tác dụng của phép so sánh đối với việc biểu hiện vẻ đẹp, sức mạnh, tinh thần lao động của dượng Hương Thư trong đoạn trích sau: "Những động tác thả sào, rút sào rập ràng nhanh như cắt. Thuyền cố lấn lên. Dượng Hương Thư như một pho tượng đồng đúc, các bắp thịt cuồn cuộn,hai hàm răng cắn chặc, hàm bạch ra, cặp mắt nảy lửa ghì trên ngọn sào giống như một hiệp sĩ Trường Sơn oai linh hùng vĩ. Dượng Hương Thư đang vượt thác khác hẳn dượng Hương Thư ở nhà, nói năng nhỏ nhẻ, tính nết như mỳ, ai gọi cũng vâng vâng dạ dạ"
Loga.vn - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến