Bài 7
a Món quà nhỏ bé nhưng có ý nghĩa to lớn
b Lúc nghèo khó, họ đã luôn ở bên nhau nhưng lúc giàu có, họ lại rời xa nhau.
c Mới đầu, ai cũng tưởng ngọn núi ở gần nhưng khi đến mới biết ngọn núi rất xa.
Bài 3
Hoa mua ai bán mà mua.
Mẹ không ngã giá cho vừa lòng em
Từ mua ở từ Hoa mua là chỉ 1 loại hoa → Danh từ
Từ mua ở từ mà mua là từ chỉ hành động dùng tiền để đổi lấy 1 vật phẩm hay thứ gì đó, cụ thể là ở trong 2 câu thơ này là hoa → Động từ
Bài 9:
Lời dạy của Bác Hồ đã giúp em hiểu trách nhiệm của h/s đối với việc học là vô cùng quan trọng và trách nhiệm cao. Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, h/s cần phải cố gắng chăm lo học hành tiến bộ, rèn đức luyện tài. Sau này lớn lên góp sức vào việc xây dựng đất nước giàu đẹp để sánh vai với các cường quốc năm châu
Bài 10
Hoàng hôn đang dần dần buông trên bở biển dài rì rào từng đợt sóng vỗ xô vào bờ cát để lại những vỏ ốc, vò sò lấm tấm trắng trên nền cát màu vàng sẫm.Những đám mây trên nền trời không mang màu trắng tươi sáng, trong lành của ban mai mà dần khoác trên mình tấm áo màu hồng tím sầu buồn của buổi hoàng hôn. Ông mặt trời như hòn than rực đỏ đang từ từ chuyển động chìm dần xuống đại dương sâu thẳm. Phía xa xa, vài chú cá phi trên mặt nước làm nổi lên những bọt sóng nhỏ tạo nên một cảnh đẹp tráng lệ mà rất đỗi thân thuộc. Hoàng hôn, cũng là lúc thủy triều dâng, những cơn sóng thi nhau xô bờ tựa như những đứa trẻ con nô đùa mãi không bao giờ biết chán.T ít tắp ngoài khơi xa, những con thuyền đánh cá xa bờ đang trở về sau một ngày dài làm việc với biển cả, những cánh buồm trắng dương cao nổi bật trong không gian. Biển vốn đẹp là thế, nó càng thêm hoành tráng khi chiều về , đẹp đến rung động lòng người.
* Biện pháp so sánh: những cơn gióng thi nhau xô bờ - những đứa trẻ nô đùa,
* Biên pháp nhân hóa: ông mặt trời, Những đám mây- khoác trên mình tấm áo màu hồng tím sầu buồn của hoàng hôn