Bài tập 2: Đọc ngữ liệu sau và trả lời các câu hỏi bên dưới: “Phải bé lại và lăn vào lòng một người mẹ, áp mặt vào bầu sữa nóng của người mẹ, để bàn tay người mẹ vuốt ve từ trán xuống cằm, và gãi rôm ở sống lưng cho, mới thấy người mẹ có một êm dịu vô cùng. Từ ngã tư đầu trường học về đến nhà, tôi không còn nhớ mẹ tôi đã hỏi tôi và tôi đã trả lời mẹ tôi những câu gì. Trong phút rạo rực ấy, cái câu nói của cô tôi lại nhắc lại:     - Mày dại quá! Vào Thanh Hóa đi, tao chạy cho tiền tàu. Vào bắt mợ mày may vá, sắm sửa cho và bế em bé chứ.     Nhưng bên tai ù ù của tôi, câu nói ấy bị chìm ngay đi, tôi không mảy may nghĩ ngợi gì nữa...” (Ngữ văn 8- tập 1) Câu 1: Xác định thể loại và phương thức biểu đạt chính của văn bản. Câu 2: Văn bản được kể theo ngôi thứ mấy? Ai là người kể chuyện? Việc lựa chọn ngôi kể như vậy có tác dụng gì? Câu 3: Tìm trong đoạn văn trên một trường từ vựng và gọi rõ tên trường từ vựng ấy. Câu 4: Đoạn văn trên kể lại sự việc gì? Câu 5: Em hãy viết một đoạn văn khoảng 10 câu theo phương pháp lập luận tổng hợp – phân tích- tổng hợp nêu cảm nghĩ của em về nhân vật bé Hồng. Trong đoạn có sử dụng một câu ghép, một thán từ (gạch chân, chú thích rõ). chỉ cần giúp mình câu 5

Các câu hỏi liên quan

MNG GIÚP EM VỚI! EM ĐANG CẦN GẤP XIN CẢM ƠN! "Sáng hôm sau, tuyết vẫn phủ kín mặt đất, nhưng mặt trời lên, trong sáng, chói chang trên bầu trời xanh nhợt. Mọi người vui vẻ ra khỏi nhà. Trong buổi sáng lạnh lẽo ấy, ở một xó tường, người ta thấy một em gái có đôi má bồng và đôi môi đang mỉm cười. Em đã chết vì giá rét trong đêm giao thừa. Ngày mồng một đầu năm hiện lên trên thi thể em bé ngồi giữa những bao diêm, trong đó có một bao đã đốt hết nhẵn. Mọi người bảo nhau: "chắc nó muốn sưởi cho ấm!" nhưng chẳng ai biết những cái kì diệu em đã trông thấy, nhất là cảnh huy hoàng lúc hai bà cháu bây lên để đón lấy những niềm vui đầu năm" Câu 1: Nêu PTBĐ chính của đoạn văn trên Câu 2: Nêu nội dung chính của đoạn văn trên Câu 3: Từ câu văn : " em đã chết vì giá rét trong đêm giao thừa", hãy thêm các tình thái từ để tạo câu nghi vấn hoặc cảm thán Câu 4: Hãy chỉ ra từ ngữ có tác dụng liên kết giữa đoạn văn thứ 2 và đoạn văn thứ nhất? Cho biết đó là cách liên kết nào? Phần II: Tập làm văn CÂu 1: CHo câu chủ đề sau:"Tình Yêu thương giữa con người với con người như ngọn lửa ấm áp xua đi cái lạnh giá nơi sâu thẳm trái tim". Hãy viết một đoạn văn ngắn khoảng 5 đến 7 câu theo kiểu diễn dịch hoặc quy nạp để cảm nhận về điều đó.

I. Cloze test received Cambodia Thailand of boiled best cooks from Vicky is my pen pal. She is 14 years old. She lives in a town house with her family in Bangkok, (1) ________. Yesterday, I (2) ________ her letter. In the letter she said “… I usually have (3) ________ rice for breakfast, and chicken with fried rice or a bowl (4) ________ noodles for lunch. In the evening, I eat the food my mother (5) ________. Her food is the (6) ________ in the whole world…”. Last week, I wrote a letter to her. I introduced myself and sent her a photograph of my family. II. Reading Comprehension Everyone of us has at least one best friend to share happiness and sadness in our life. I am too. My best friend is Linh. Her house is next to mine, so we grew up together and became best friend. Linh also was my deskmate at the primary school. One day, I forgot to bring my umbrella. That afternoon, it rained cats and dogs. The way from my house to school is just about half of kilometer, but my parents were busy at the company. Therefore, they could not pick me up. I stood in front of school gate. I didn’t know what to do. Linh realized that I couldn’t go home because of not having an umbrella. She just had a raincoat and she wanted to share it with me. When we went home, both of us were soaking wet. Because of that, she caught cold. That made me moving. That was our first memory, also date worth remembering with me. 1. Linh is the author’s next - door neighbor. ​​​​________ 2. The author sat next to her in the class at the primary school. ​________ 3. Linh’s parents were busy at the company. ​​​​________ 4. She forgot to bring her umbrella. ​​​​​________ 5. The way from the author’s house to school is just a bout ________. ​​ ​A. 500 meters​ ​​​B. 500 kilometers​ ​C. 1,000 meters​​​D. 1,000 kilometers