Ngày xửa ngày xưa, ở 1 ngôi làng nọ có 1 chú Heo con rất đáng yêu. Vào 1 ngày chú heo leo lên 1 cái thang để kiếm chú cá mập đồ chơi ở trên tủ. Bỗng nhiên có 1 đàn bướm bay qua trước mặt chú Heo chế giễu, nào là đồ mập, ăn nhiều khiến nhiều loài động vật hết thức ăn để sinh sống nhưng nhà chú Heo rất nghèo không có đủ tiền để lo thức ăn cho gia đình mà đàn bướm còn nói vậy, Chú Heo con rất tức giận, liền đuổi cả đàn đi. Khi đã kiếm thấy chú cá mập đồ chơi, Heo mẹ liền chạy vội đến báo với Heo con:
-Con ơi! Đi thôi, chúng ta sẽ lỡ mất chuyến đi trên thuyền của bác Gà đấy!
-Dạ! Con tới liền đây ạ!
Chiếc thuyền mà cả nhà Heo chuẩn bị đi là 1 chiếc thuyền dành cho những gia đình nghèo và không thu bất cứ 1 đồng tiền nào cả, chỉ có nhà chú Heo với nhà chú Ốc sên là 2 gia đình nghèo nhất. Chiếc thuyền được trang trí bằng những nốt nhạc đậm chất nghệ thuật của bác Gà, vì bác Gà rất thích hát và đàn. Đi được 1 lát thì họ gặp 1 cây đèn giao thông và ở đó có thu phí, nhưng do đây là chuyến đi trên chiếc thuyền miễn phí của bác Gà và bác Chó chính là người anh trai của bác Gà nên bác Chó liền lập tức cho họ đi qua và tiếp tục cuộc đi vui vẻ trên chiếc thuyền
𝐂𝐫𝐞: 𝐑𝐢𝐤𝐮𝟎𝟏𝟗
`#Rabbit`