Trong Việt Nam,có rất nhiều cảnh đẹp mà em có dịp quan sát.Nhưng,cảnh đẹp mà em thích nhất là Vịnh Hạ Long.
Vịnh Hạ Long thuộc tỉnh Quảng Ninh,nơi đây được UNESCO công nhận 3 lần là di sản của văn hóa Việt.Và nơi đây chính là nơi mẹ em sinh ra và lớn lên.Nơi đây là một nơi nghỉ dưỡng rất tuyệt vời vì vẻ đẹp của nó như:Những con thuyền to và nhỏ đang bơi giữa đại dương mênh mông,hàng trăm dãy núi đá vôi tuyệt đẹp,nước biển rộng mênh mông phủ một màu xanh thẳm.....Thăm Vịnh Hạ Long,nơi mẹ em sinh ra.Em ngồi trên một con thuyền và cảnh đẹp đang bao trùm lấy em.Bầu trời rộng lớn,những con thuyền đang bơi trên đại dương mênh mông,hơn 100 dãy núi đá vôi cao vút nhìn rất bắt mắt,nước biển rộng lớn bao trùm Vịnh Hạ Long.Xa xa,những ngôi nhà 25 đến 50 tầng đang hiện ra trước mắt em.Đã đến lúc phải về nên em lưu luyến mãi nhưng cảm thấy rất vui và sảng khoái.
Em ước sẽ được quay trở lại Vịnh Hạ Long-Nơi mẹ em sinh ra và lớn lên.
*HOK TỐT.