Bài 1:
Đẳng lập: Bàn ghế, sách vở, bút thước, con vật, đường xá, xe cộ, máy móc, nhà cửa, trường lớp, bếp núc,... ("đường xá, xe cộ, máy móc, bếp núc" là những từ cổ, từ được ghép đằng sau không có nghĩa hoặc tối nghĩa).
Chính phụ: xe đạp, xe máy, ô tô, nồi cơm điện, chảo chống dính, nồi lẩu, ghế nhựa, ghế gỗ, hoa lan, hoa anh đào, hoa cẩm tú cầu,...
Bài 2:
Mô phỏng âm thanh: Ríu rít, xào xạc, róc rách, ha ha, hu hu, oang oang, im lìm, leng keng, lộp độp, líu lo,...
Gợi hình ảnh: xa xăm, vắng vẻ, lấp ló, ló dạng, rạng rỡ, trăng tắng, hồng hào, xinh xắn, lung linh,long lanh, lấp lánh,....
Bài 3:
Bài làm
Đôi lúc, thú vui nhỏ nhoi duy nhất của em có lẽ là ra thăm khu vườn vào mỗi sáng sớm thức dậy... Khu vườn nhà em cũng không có to cho lắm. Nhưng đây là cả một "khu rừng mini" cung cấp một số các loại rau thơm cho những bữa ăn mà mẹ em nấu. Đối với em khu vườn đẹp nhất là vào buổi sáng sớm, khi những tia nắng còn nhạt màu và yếu ớt nhảy xuống vạt lá xanh, thì cũng là lúc mà khu vườn thức dậy. Tấm màn sương đã phủ lên khu vườn cả đêm hôm qua, nay được bác mặt trời thu vén và đem cất đi. Tuy nhiên, vẫn còn lại cơ man nào là những giọt sương long lanh bám lại trên những vạt lá như những viên pha lê tuyệt đẹp. Chúng cứ rung rinh rồi vỡ tan ra thành vệt nước. Chính bởi vậy, mà mỗi sáng sớm, khu vườn đều có một vẻ như đã được ai đó tười tiêu từ đêm qua vậy....
Chúc bạn học tốt!
@duonghaophuong - Shine Like Sun
Bài chỉ mang tính chất tham khảo.
Xin ctlhn nha