Ở trong một ngôi làng nọ, có một cậu bé tên Hoàng , Hoàng là một cậu bé rất lười đọc sách, người trong làng từng nói cậu chỉ lấy đại một cuốn sách để đọc qua loa vài lần rồi nhảy tót đi chơi. Nhưng mẹ cậu không những không khuyên nhủ con trai mà còn cho rằng đọc sách khiến cho mắt cậu bị nhức, nên bà không hề khuyên con trai mình đọc sách. Một ngày nọ, trường của Hoàng đón một giáo viên mới về dạy, người giáo viên mới này được giảng dạy tại lớp của Hoàng. Ông thầy mới này vô cùng nghiêm khắc, chỉ cần không nghe lời vị giáo viên này thôi, là phải chép 100 lần chữ " em xin hứa sẽ nghe lời thầy" vào vở kiểm điểm. Hôm đó, vị giáo viên này lên lớp, trước khi vào học, ông ấy đã phát cho mỗi học sinh của mình một bài tập đọc cho các em đọc, sau đó từng người sẽ phải đứng lên đọc lại cho ông. Sau 1 tiếng, ông liền gọi từng học sinh đứng lên đọc, đến lượt Hoàng, cậu bé đứng lên ấp úng, sau đó nói một câu khiến các bạn phải ngạc nhiên : " Thưa thầy, em không biết đọc ạ ". Ông không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa cho Hoàng một cuốn sách có ghi rằng " Quyển sách giúp những em học sinh mắc chứng khó đọc tập đọc " . Về đến nhà, mẹ Hoàng đã bảo con trai mau mau thay đồ để đi chơi. Nhưng Hoàng từ chối, lặng lẽ lấy cuốn sách mà thầy đưa cho ra đọc. Từ đó, Hoàng đã được tôn trọng vì tính ham đọc sách.
Nội dung của câu chuyện trên phản ánh tính lười đọc sách của các bạn học sinh như bạn Hoàng trên, chúng ta cần phải biết đọc sách để tìm kiếm thêm nhiều kiến thức và trau dồi bộ não, nếu không sẽ mắc chứng khó đọc như bạn Hoàng trên.