Sau khi học xong văn bản mùa xuân nho nhỏ đã cho em thấy được những ước nguyện được hoá thân của Thanh Hải thật vĩ đại. Bản thân là 1 người học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường em nguyện dành tuổi trẻ để học tập và lao động thật tốt. Về phía gia đình, em nguyện nghe lời chỉ bảo, dạy dỗ của cha mẹ để giúp bản thân tốt hơn, gia đình ấm êm, hạnh phúc. Đối với phía nhà trường em nguyện hi sinh công sức và tâm huyết vào việc học hành. Em quyết tâm, nỗ lực và cố gắng học hỏi từ thầy cô, mang lại cho nhà trường những thành tích vẻ vang. Với quê hương đất nước, em luôn yêu quê hương thiết tha và mong đất nước giàu đẹp, phồn thịnh. Để đạt được những điều đó, em nguyện không làm điều gì tổ hại đến dân tộc, không làm việc gì có lỗi với các vị anh hùng đã có công cho tổ quốc....Với những ước nguyện đó, em tin chắc rằng mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp và thật hoàn hảo.