Trong hồi thứ 14 cảu văn bản "Hoàng Lê nhất thống chí" h/ả người anh hùng Nguyễn Huệ được khắc họa thật chân thực và sinh động. Trước hết NH là người có hành động mạnh mẽ, quyết đoán có chủ đích. Nghe tin giặc chiếm TL, mất cả vùng đất rộng lớn nhưng ông vẫn không hề nao núng định thân chinh cầm quân đi ngay. Trong thời gian ngắn hơn một tháng từ 24/11 đến 30/12 NH đã làm được những việc vô cùng to lớn(ông tế cáo trời đất và lên ngôi hoàng đế, đốc suất đại binh ra Bắc, gặp gỡ người cống sĩ ở huyện La Sơn, tuyển mộ quân lính và mở cuộc duyệt binh lớn ở Nghệ An phủ dụ tướng sĩ). Không những thế người đọc còn cảm nhận được ở NH một trí tuệ sáng suốt sâu xa. Sáng suốt trong việc nhận định ta và địch, sáng suốt trong việc xét đoán dùng người qua cách xử trí với các tướng sĩ ở Tam Điệp, tha cho tướng Lân, Sở. Ys chí quyết thắng và tầm nhìn xa trông rộng của vua QT khiến chuungs ta khâm phục. Ông khẳng định sẽ thắng giặc và vạch kế sách sau khi thắng giặc. Cuối cùng chúng ta khẳng định NH là 1 bậc kì tài về quân sự. Cuộc hành quân thần tốc vào 25/12 ở Phú Xuân, Huế ngày 29 đã tới Nghệ An, hôm sau tới Tam Điệp. Đêm 30 tết ra tới Thăng Long vừa hành quân vừa đánh giặc thắng giặc chỉ trong 5 ngày. Hành quân xa liên tục với quy mô lớn mà vẫn nhịp nhàng đảm bảo bí mật và kỉ cương. NH cưỡi voi trực tiếp thống lĩnh 1 mũi tấn công và tổ chức quân đội. Tóm lại hồi thứ 14 đã miêu tả chiến thắng lẫy lừng của QT đánh tan 20 vạn quân Thanh. NH mãi là h/ả đẹp của lòng yêu nước, ý chí quyết tâm đánh giặc ngoại xâm.