Những ngôi sao xa xôi" đã để lại trong lòng người đọc những cảm xúc sâu sắc về 3 cô gái thanh nien xung phong, nổi bật ở họ là tinh thần đồng đội, sự gắn bó thân thiết giữa các thành viên. Dường như sự nguy hiểm của công việc càng làm cho tình đoàn kết, yêu thương, chăm sóc nhau như những ngườ thân trong một gia đình. Họ hiểu được tính tình, sở thích của nhau, quan tâm chăm sóc nhau rất chu đáo. Phương Định bồn chồn, lo lắng khi chờ chị Thao và Nho đi trinh sát trên cao điểm. Khi Nho bị thương, Phương Định và chị Thao đã lo lắng, băng bó chăm sóc Nho cẩn thận với niềm xót xa như chị em ruột thị tvà cảm thấy “đau hơn người bị thương”. Chị Thao lo cho Nho, Phương Định rửa cho Nho bằng nước đun sôi, tiêm cho Nho, chăm sóc Nho như một cô y tá thành thạo. Họ như kết thành một khối, có sức mạnh để vượt qua tất cả. Giuwã nơi chiến trường bom đạn khốc liệt, họ đã coi nhau là những người thân ruột thịt trong 1 gia đình. Chính tình cảm ấy tạo nên cho họ sức mạnh để vượt ên những gian khổ của cuộc kháng chiến, sự nguy hiểm của công việc.
- câu ghép: Chị Thao lo cho Nho, Phương Định rửa cho Nho bằng nước đun sôi, tiêm cho Nho, chăm sóc Nho như một cô y tá thành thạo.
- khởi ngữ: Khi Nho bị thương