Chính vì sự bồng bột , thiếu suy nghĩ của mình nên dế Mèn đã hại chết dế Choắt khi trêu chị Cốc . Lúc đầu tâm trạng của dế Mèn hống hách , muốn chứng tỏ bản thân nên đã chọc chị Cốc . Dế Mèn dùng những từ ngữ hống hách để nói với dế Choắt :" Giương mắt ra mà xem tao trêu con mụ Cốc đây này." Bị trêu chọc , chị Cốc nổi giận lên , dế Mèn sợ hãi nên đã nhanh nhẹn trốn vào hang để lại dế Choắt yếu đuối chậm chạp ở bên ngoài . Dế Mèn lo sợ , nó chuôi rút mình trong hang chẳng dám nói tiếng nào . Chị Cốc tức giận vì tưởng dế Choắt đã trêu chị nên liền tay mỏ trút giận vào dế choắt . Cuộc trút giận của chị Cốc đã xong lúc đó dễ Mèn từ từ chui ra , nó nhìn dễ Choắt và ăn năng , hối lỗi vô cùng . Nó suy nghĩ lại những gì mình đã làm với một thái độ ăn năn hối lỗi chẳng còn hống hách như trước kia.
@@@Chúc bạn học tốt nhé !