"Uống nước nhớ nguồn" là một truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. "Uống nước nhớ nguồn" nhắc nhở con người ta cần có thái độ sống biết ơn. Quá trình chúng ta lớn lên, trưởng thành đều có sự giúp đỡ của cha mẹ, thầy cô, bạn bè,... Bởi vậy, ta không được phép sống vô ơn. Khi ta ghi lòng tạc dạ những điều mà ai đó đã giúp đỡ mình, bản thân ta sẽ luôn an yên và hạnh phúc. Những người được ta ghi nhớ công ơn cũng sẽ hạnh phúc, vui vẻ. Nhờ có truyền thống tốt đẹp này, xã hội sẽ ngày càng trở nên văn minh, tốt đẹp hơn. Khi ta sống biết ơn, những điều tốt đẹp sẽ được lan tỏa khắp thế giới. Phạm Sư Mạnh dẫu làm quan to trong triều đình vẫn sắp xếp thời gian về thăm thầy giáo Chu Văn An - người thầy đã có công dạy dỗ mình. Vậy mà vẫn có những kẻ sống vô ơn, "qua cầu rút ván", "ăn cháo đá bát" cạn tình cạn nghĩa. Hãy luôn ghi nhớ công lao những ai đã giúp đỡ mình, dù chỉ là những việc nhỏ nhất!
* Câu in đậm: câu bị động.