Câu 1: Xác định nội dung chính của đoạn văn trên
$\rightarrow$ Nội dung chính của đoạn trên nói về tình cảm vĩ đại mà người mẹ dành cho chính đứa con bé bỏng của mình.
Câu 2: Đoạn văn sử dụng ngôi kể nào? Nêu dấu hiệu của ngôi kể đấy?
$\rightarrow$ Đoạn văn sử dụng ngôi kể thứ nhất. Dấu hiêu của ngôi kể là "em".
Câu 3: Đoạn văn kể lại những việc làm nào của mẹ với "em" ?
$\rightarrow$ Đoạn văn kể lại những việc mẹ làm với nhân vật "em" là:
- Bố phải đi làm để có tiền chạy chứa thuốc thang cho em nên thường là chỉ có mình mẹ em ôm con trong bệnh viện trên thành phố.
- Mẹ thương em rất nhiều, lúc nào cũng mong muốn những điều tốt đẹp nhất đến với em, mẹ lúc nào cũng động viên, an ủi em phải cố gắng chữa bệnh vì em là món quà tuyệt vời nhất mà Thượng Đế đã dành cho bố mẹ.
- Mẹ mua đồ ăn ngon cho em nhưng mẹ thì lại ăn cơm từ thiện, hết sức tiết kiệm dành tiền để lo cho em.
Câu 4: Phân tích cấu tạo ngữ ngáp cho 2 câu đầu trong đoạn.
$\rightarrow$ Phân tích cấu tạo ngữ pháp:
- Hồi còn nhỏ // em // là một đứa gầy còm, hay ốm đau và phải nằm viện suốt.
TN CN VN
Câu 5: Cho các từ: tiết kiệm, từ thiện, Thượng Đế, nhỏ. Hãy chia các từ này thành 2 nhóm ( Chia theo ít nhất 2 cách và nêu cơ sở chia nhóm )
- Chỉ hành động: tiết kiệm, từ thiện.
- Chỉ sự vật: Thượng Đế, nhỏ.
Câu 6: Từ nội dung đoạn văn, em có nhận xét gì về công lao cha mẹ với con cái?
$\rightarrow$ Từ nội dung đoạn văn trên, con cái cần phải có thái độ lễ phep với bố mẹ của mình, không nên hỗn láo, bất hiếu bởi mẹ chính là người đã mang nặng đẻ đau chúng ta, là người có công dưỡng dục to lớn đối với chúng ta. Chúng ta không nên như En-ri-cô, cậu ấy đã hỗn láo với mẹ trước mặt co giáo và khiến bố phải thất vọng và viết thư cho cậu.
Câu 7: Là người con, em thấy mình cần làm gì để đền đáp một phần công lao cha mẹ? ( Viết thành 1 đoạn văn )
$\rightarrow$ Là một người con, em nên làm tròn ổn phận của mình để đền đáp công ơn dưỡng dục của cha mẹ. Cha mẹ là người, nuôi dưỡng ta từ khi chào đời đến lúc trưởng thành. Không chỉ nuôi ta lớn, họ còn dạy dỗ cho ta nên người. Vì vậy, với thân phận người con được cha mẹ nuôi lớn đến tận bây giờ, em luôn tự nhắc nhở mình phải cố gắng học tập thật tốt để không phụ sự kì vongj mà bố mẹ đã đăt lên.