$→$ Nhận xét chung:
Bố cục của bài khá ổn, nội dung thể hiện khá rõ và chi tiết. Nói chung là tạm ổn.
$→$ Nhận xét và góp ý chi tiết:
- Đoạn đầu tiên trong bài: Đoạn này ổn, không có vần đề cần sửa về chính tả hay cũng như về mặc nội dung, nói rõ nguyện vọng và mong muốn.
-Câu "Nhờ có thầy mà tập thể lớp 6A chúng em được đoàn kết,biết Quý trọng nhau hơn." → Bạn sửa chữ Quý lại thành "quý" vì trong tiếng việt không thể chưa kết thúc câu, không phải tên riêng mà lại tùy tiện viết hoa như thế được.
- Câu "Thầy làm người bố thứ hai để đồng hành cùng với Chúng em, giúp chúng em làm quen với một chuỗi kiến thức mới."→ Bạn sửa lại như sau: Thầy là người bố thứ hai đã đồng hành cùng chúng em và thầy đã giúp chúng em làm quen với một chuỗi kiến thức mới. Hơn nữa như mình đã nói, từ "Chúng em" bạn sửa thành "chúng em" vì từu này không thể viết hoa khi chưa kết thúc câu.
- Câu:" Chính thầy là người đã mở tung cánh cửa để giúp em tiếp cận với biển khôn của loài người, để thấy mình nhỏ bé." → Suy cho cùng mình thấy câu này không hợp lí lắm, mình sẽ sửa lại như sau:" Chính thầy là người đã mở tung cánh cửa tri thức, dẫn lối và khai sáng tâm hồn em, để biết về loài người, biết thêm nhiều điều về xã hội."
- Ở mặt sau, ngay cái câu đầu của mặt sau, cụm từ "Còn rất dài" →Bạn sửa lại và bỏ viết hoa chữ "còn" đi nhé!
Mình xin phép góp ý thêm cho bài của bạn như sau:
Bổ sung ở phần mặt sau: Bờ tri thứ vẫn còn đầy gian nan, sóng gió vẫn đang cố lấn đến như muốn lật đổ con thuyền. Nhưng thầy là người lái đò tận tụy, thầy đã chẳng buông tay nhưng vẫn níu kéo. Dù cho con đỏ nhỏ có vướng bận chông gai, "dòng sông" tri thức vẫn dang tay chào đón. Buổi lễ tổng kết cũng là một minh chứng hôm nay cho "cách mạng" tri thức của thầy, người cha thứ hai của em.
*Bạn bổ sung cái đoạn này vào phần bên trang sau nhak!*
$#Yumz$