Bài làm
a . Theo tôi , nhân vật " tôi " trong đoạn trích chính là Dế Mèn
b . Làm
Qua câu văn bản " Bài học đường đời đầu tiên " tôi rất ấn tượng với nhân vật Dế Mèn . Dế Mèn là chàng thanh niên khoẻ mạnh , cường tráng mang tầm vóc của tuổi trẻ . Nhưng do chưa có kinh nghiệm và còn trẻ nên cậu kiêu căng , xem thường người khác . Điều đó đã gián tiếp gây ra cái chết của Dế Choắt . Nhưng cậu đã sửa đổi và biết ăn năn - điều đó thật đáng quý ! Qua đây , tôi sẽ không kiêu căng như chàng Dế để rước hạo vào thân , nhưng tôi cũng học hỏi từ cậu một chế độ ăn uống điều độ và sự tập luyện siêng năng để có được dáng người khoẻ khoắn . Sự tự tin của cậu cũng đáng để học tập nhưng tôi không nên tự tin thái quá , điều đó dẫn đến sự kiêu căng . Các đức tính đó nếu biết sửa đổi , rút kinh nghiệm và học tập thì sẽ trở thành một con người tốt .
CHÚC BẠN HỌC TỐT !!
XIN HAY NHẤT , 5 SAO , CẢM ƠN
#chicong283k :))