Dòng chữ "tình nghĩa đồng bào"được nhắc đến trong những ngày căng thẳng, tiếp thêm sức mạnh và niềm tin cho mỗi chúng ta trước những khó khăn.Theo lẽ thường, mỗi sự kiện xảy ra như thiên tai địch họa và dịch bệnh dù ở bất cứ nơi nào trên thế giới cũng sẽ trở nên đáng quan tâm hơn rất nhiều với chúng ta nếu nó ảnh hưởng đến người Việt, những đồng bào cùng dòng dõi con Lạc cháu Hồng.Từ khi dịch viêm phổi bùng phát ở Vũ Hán và có chiều hướng lây lan mạnh với số người mắc, số người tử vong tăng lên từng ngày, và nhất là khi có lệnh phong tỏa thành phố, cũng là lúc những người Việt tìm kiếm những thông tin về những đồng bào của mình đang lao động, học tập và cả đi du lịch mắc kẹt lại.Với những người Việt ở Vũ Hán, điều họ mong mỏi nhất chính là về nhà. Không chỉ đơn thuần là câu chuyện thoát khỏi tâm dịch, theo tâm lý chung của tất cả, những lúc xảy ra biến động, những khoảnh khắc vui buồn lớn là lúc mỗi người xa xứ đều hướng về quê hương, nơi có những người thân đang ngóng chờ mình. Đoàn kết là tất cả, là sức mạnh để giúp dân tộc ta luôn vững vàng trong mọi cuộc chiến.Tinh thần đoàn kết còn tiếp thêm sức mạnh cho các y,bác sĩ- những chiến sĩ nơi tiền tuyến để họ có thêm động lực, có thêm sự mạnh mẽ vững tâm bước tiếp trên con đường chống dịch. Covid-19 là cái gì cơ chứ? nó còn chẳng bằng sức mạnh của tình đồng bào ta..Chỉ cần dân tộc ta luôn đoàn kết thì sẽ chiến thắng tất cả, bất kể cuộc chiến nào cũng phải chịu thua tình đồng bào của dân tộc Việt Nam..
HỌC TỐT NHÉ BẠN!!! UwU